"Đã cưới 2 năm, chồng không muốn sinh con và làm giấy hôn thú, điều kiện để đăng ký kết hôn khiến ai cũng phải 'nghiến răng kèn kẹt'"
Một cuộc hôn nhân không có giấy đăng ký kết hôn gần như không khác gì một mối quan hệ chưa chính thức. Dù có đám cưới hoành tráng, chỉ một câu chia tay cũng có thể chấm dứt mọi thứ. Nhiều cặp đôi sau khi cưới vẫn chưa đăng ký kết hôn, lý do thì đa dạng. Câu chuyện của một người phụ nữ trẻ dưới đây là một ví dụ điển hình. Cô yêu chồng 6 năm và kết hôn được 2 năm. Dù đã sống bên nhau 8 năm, mọi thứ thay đổi sau khi cưới. Chồng bắt cô phải thay đổi để trở thành một người vợ hoàn hảo và không chịu làm giấy đăng ký vì cho rằng cô vẫn chưa đạt yêu cầu. Cô phải chịu đựng nhiều áp lực, mâu thuẫn và thường xuyên bị đuổi ra ngoài khi xảy ra xung đột.
Mình đã đi khỏi nhà 3 lần: lần đầu hơn một tuần, lần hai ba tháng, và lần này là do cãi vã với chồng. Mình đã sống một mình hơn nửa năm mà không cho ba mẹ biết. Chồng thường nhắn tin hỏi thăm và muốn gặp, bảo mình cần thay đổi để trở thành người vợ hoàn hảo. Trong khi đó, anh ấy đang tìm hiểu người khác. Mình tự hỏi liệu mình có sai ở đâu, có nên thay đổi để giữ hôn nhân hay không, và liệu tình trạng này có lặp lại. Trong khi đó, có người khác chấp nhận mình dù mình không hoàn hảo.
Có nên quay lại với chồng có lối sống gia trưởng hay tìm kiếm cơ hội mới? Vợ chia sẻ nỗi buồn khi chồng chưa sẵn sàng kết hôn vì cô chưa đạt tiêu chuẩn "vợ hoàn hảo" theo ý anh. Dù cô mong muốn có con nhưng anh cũng từ chối. Thật bất công khi yêu cầu một người phải hoàn hảo, trong khi bản thân anh ta cũng không như vậy. Ai có thể đáp ứng những yêu cầu quá sức này? Thực tế là không ai cả!
Trước khi cưới, tình yêu của cô và chồng không rõ ra sao, nhưng rõ ràng trong hai năm qua, anh ta không tôn trọng cô. Anh ta tự do đuổi cô đi, gọi về khi thích và áp đặt những điều vô lý. Dường như anh ta đã chán ngán với cô vợ không hoàn hảo, không đón cô về trong nửa năm qua trừ khi cô đồng ý thay đổi theo ý mình. Anh ta còn tìm hiểu người khác, chứng tỏ không quan tâm đến cảm xúc của cô. Với câu hỏi liệu có nên quay về, cô không cần phải hỏi. Nếu người khác đối xử tệ bạc lần đầu là lỗi của họ, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục chịu đựng đau khổ, thì lúc này bạn đang tự làm khổ mình chứ không phải anh ta.
Không ai có thể sống thay bạn, hãy làm điều bạn muốn, nhưng cũng đừng hối hận hay than phiền sau này!


Source: https://afamily.vn/cuoi-2-nam-chong-khong-chiu-sinh-con-lan-lam-giay-hon-thu-va-dieu-kien-voi-vo-de-dang-ki-ket-hon-khien-ai-cung-nghien-rang-ken-ket-20180705104304315.chn